"Chồng thường xem phim người lớn ngay trước mặt vợ mỗi đêm"
Tôi là một độc giả thường xuyên đọc tâm sự của mọi người và cũng có một câu chuyện muốn chia sẻ. Năm nay tôi 26 tuổi, đã kết hôn gần 3 năm và có một cô con gái hơn 1 tuổi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống vợ chồng vì không có người chia sẻ buồn vui. Vợ chồng tôi sống chung nhưng không thực sự kết nối. Tôi từng yêu chồng khi học cấp III, nhưng chia tay sau 5 tháng vì cảm thấy anh vô tâm. Sau đó, tôi yêu người khác trong 4 năm và dự định kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, khiến chúng tôi không thể ở bên nhau. Trong lúc chán nản, tôi gặp lại chồng hiện tại, và chúng tôi quyết định quay lại. Sau gần 2 năm yêu, chúng tôi kết hôn. Dù biết anh trẻ con và vô tâm, tôi vẫn chọn ở bên anh. Anh không bao giờ trách móc tôi về quá khứ, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Đám cưới diễn ra vui vẻ, và sau 3 tháng, tôi có bầu, khiến cả hai đều vui mừng. Tuy nhiên, trong thời gian tôi mang thai, anh không muốn gần gũi, làm tôi cảm thấy buồn và tủi thân. Tôi cũng phát hiện anh thường xem phim và chat sex trên mạng, điều này khiến tôi rất đau khổ.
Hàng đêm, anh lại ngồi xem phim đến khuya, để mặc tôi một mình khóc thầm. Dù tôi buồn chán và muốn rời xa, nhưng không thể. Kể từ khi cưới đến khi tôi mang bầu, anh ít khi gần gũi. Khi tôi có bầu, anh lại tự giải quyết mọi thứ. Sau khi sinh, tôi phải sống cùng gia đình chồng và mẹ chồng giao hết việc chi tiêu cho tôi. Tôi lo lắng nhưng không dám chia sẻ với anh vì anh ít nói và không hiểu cảm xúc của tôi. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh thể thao, ăn sáng và đi làm.
Chiều đi làm về, chồng tôi thường chơi thể thao đến hơn 7 giờ tối mới về ăn cơm. Sau bữa ăn, nếu thấy tôi bận, anh có thể giúp một số việc nhà, nhưng rồi lại lên phòng xem ti vi mà không nói chuyện với tôi. Khi ngủ, anh quay lưng và ôm gối ôm, khiến tôi luôn thèm được anh ôm mình. Gần 3 năm lấy chồng, đêm nào tôi cũng khóc vì tủi thân, dù anh biết nhưng không quan tâm. Tôi chỉ cần anh ôm tôi mỗi tối, nhưng cuộc sống lo toan khiến tôi mệt mỏi. Dù bố mẹ chồng thương tôi, nhưng cũng có lúc không hòa hợp, và tôi không thể chia sẻ nỗi buồn với chồng vì anh luôn bênh vực bố mẹ. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì gánh nặng kinh tế.
Chồng tôi sống sung sướng từ nhỏ, được coi là công tử bột nên không bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi gia đình. Anh chỉ đưa cho tôi 2 triệu mỗi tháng, còn công việc và lương bổng của anh tôi đều không biết. Dù chúng tôi yêu nhau, đặc biệt từ khi có con, nhưng khi ở nhà, chúng tôi ít nói chuyện. Khi một người đi vắng, chúng tôi lại thấy nhớ nhau. Cuộc sống cứ vậy trôi qua và tôi cảm thấy tẻ nhạt, thèm có người chia sẻ. Tôi vẫn yêu anh nhưng cảm thấy cô đơn. Tôi nên làm gì để chồng lắng nghe và hiểu tôi hơn? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dem-nao-chong-cung-xem-phim-den-truoc-mat-vo-20120823042156859.chn